Vòng 4 Giải Bóng đá hạng Nhất Kienlongbank 2014

Sanna Khánh Hoà-CLB Hà Nội 1-0, tìm lại niềm vui

Chiều ngày 5/4, gặp đội bóng CLB Hà Nội trên sân nhà Ninh Thuận được coi là cơ hội để Sanna Khánh Hoà tìm lại niềm vui sau khi đã trải qua 2 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, đội bóng phố biển đã rất vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu.

 Trước trận đấu, giới chuyên môn tin rằng Sanna Khánh Hoà sẽ dễ dàng thắng CLB Hà Nội, đội đang bị đánh giá là ứng cử viên số 1 cho suất xuống hạng. Ngoài lực lượng yếu, CLB Hà Nội còn vắng 6 cầu thủ trụ cột gồm Văn Thuận, Đại Đồng, Mensah, Aniekan, Anh Đức và Xuân Tú đã bị Ban kỷ luật ra án phạt treo giò về lỗi 2 thẻ vàng và những hành động quá khích trong các trận đấu trước. HLV Trương Việt Hoàng, thuyền trưởng của CLB Hà Nội cho rằng, việc mất hơn nửa đội hình chính đã đẩy đội bóng của ông vào thế khó. “Quá khó khăn cho chúng tôi khi mất đến 6 cầu thủ chủ lực. Nhưng biết làm sao bây giờ, đành phải cố gắng thôi vậy”.

Lễ chào cờ trước trận đấu giữa 2 đội bóng Sanna Khánh Hoà-CLB Hà Nội

Tuy nhiên, tất cả dần nhận ra những khó khăn mà Sanna Khánh Hoà phải đối mặt ngay sau tiếng còi khai cuộc. CLB Hà Nội chơi tập trung tối đa trong khâu phòngngự. Họ không ngại chơi rắn, bạo lực để ngăn chặn những tình huống tấn công của Sanna Khánh Hoà. Trước lối đá áp sát của hàng thủ đội khách, các mũi nhọn của Sanna Khánh Hoà không có nhiều cơ hội vây hãm khung thành Hà Nội. Sanna Khánh Hoà cũng tỏ ra hạn chế về các ý tưởng tấn công khi họ chỉ lên bóng ở hai bên cánh và không mấy khi tìm cơ hội bằng những đòn tấn công trực diện ở trung lộ.

Một pha tranh chấp bóng giữa sân giữa CLB Hà Nội (áo vàng)-Sanna Khánh Hoà (áo xanh)

Bế tắc trong suốt hiệp 1, Sanna Khánh Hoà dồn đội hình lên tấn công ngay những phút đầu hiệp 2. Nhưng cũng phải đến phút 53, một khoảng khắc loé sáng của cầu thủ số 10 Huỳnh Văn Thành, đã đưa Sanna Khánh Hoà dẫn trước 1-0. Bàn thắng của Huỳnh Văn Thành giúp Sanna Khánh Hoà vượt lên nhưng lối chơi của họ vẫn không khởi sắc hơn là mấy. Càng về cuối trận lối chơi có phần quyết liệt, bạo lực của cầu thủ cả 2 đội, các khiến cho khán giả chứng kiến trận đấu bất bình. Trọng tài chính Trần Xuân Nguyện đã rút 2 thẻ đuổi 2 cầu thủ của Sanna Khánh Hoà và CLB Hà Nội.

Một pha bóng hãm thành Sanna Khánh Hoà (áo xanh) của CLB Hà Nội (áo vàng)

Với chiến thắng tối thiếu 1-0, Sanna Khánh Hoà đã tìm lại niềm vui và vươn lên giữa bảng xấp hạng.