Người con Ninh Thuận tạc tượng Bác Hồ

(NTO) Với 60 năm tuổi đời và hơn 30 năm tuổi nghề, nhưng chỉ tới khi bắt tay vào làm và thực hiện thành công bức tượng Bác Hồ thì nghệ nhân chế tác đá Phùng Ngọc Anh mới thực sự tìm thấy được niềm vui đặc biệt mà theo ông là “niềm vui sẽ đi theo suốt cuộc đời”.

Chia sẻ với chúng tôi tại xưởng chế tác nhỏ của mình nằm ở phường Phước Mỹ (Tp.Phan Rang – Tháp Chàm), nghệ nhân Phùng Ngọc Anh cho biết: Ông bắt tay vào tạc tượng Bác Hồ này từ đầu tháng 8 và hoàn thành vào tháng 9-2013. Một tháng chế tác tượng là một tháng lao động nghiêm túc, miệt mài sáng tạo và không biết mệt mỏi.

Nghệ nhân Phùng Ngọc Anh và bức tượng chủ tịch Hồ Chí Minh trên đá Bazan đen.

Chỉ một bức ảnh chân dung của Bác do một người bạn tặng, nghệ nhân Ngọc Anh đã lên quyết tâm và bắt tay vào công việc. Mới đầu ông chọn chế tác trên đá thường. Một tháng đầu tiên ông đã hoàn thành xong bức tượng chân dung Bác. Số lần sửa đi, sửa lại cho bức tượng được hoàn chỉnh chính ông cũng không nhớ rõ. Tuy nhiên, khi bức tượng đã hoàn thành, ngắm đi rồi ngắm lại nhưng ông vẫn thấy chưa lột tả được thần thái của Bác nên ông quyết định làm lại bức tượng mới.

Sau lần ấy, ông có thêm kinh nghiệm và quyết tâm nhiều hơn. Ngay sau khi chọn được đá Bazan đen là chất liệu chính, đầu tiên, ông làm mô hình bằng đất sét trước rồi sau đó đo đạc theo tỉ lệ 1:1 và khắc theo trên chất liệu chính. Đá Bazan đen là một loại đá khá hiếm, được ông đặt mua từ Lâm Đồng. Đá này có đặc điểm là tinh thể mịn, độ bóng cao, trọng lượng nặng. Trong quá trình làm, ông còn nhờ một số người bạn là kiến trúc sư, họa sĩ trong Hội Sinh vật cảnh thành phố tư vấn, góp ý. Nhờ vậy, bức tượng Bác lần này được ngay cả ông và bạn bè đánh giá khá hoàn hảo.

Dưới bàn tay tài hoa của ông, biết bao sản phẩm đá đầy tính nghệ thuật đã được phục chế hoặc làm mới như: tượng đá danh nhân Chu Văn An tại Trường THPT Chu Văn An; tượng Poklong Garai trong Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm tỉnh. Tuy nhiên, tượng Bác Hồ lần này với ông mang một ý nghĩa đặc biệt. Ông nói “Làm tượng lãnh tụ có một áp lực rất lớn. Với nhân dân Việt Nam, hình ảnh Bác Hồ quá đỗi quen thuộc nên nếu không lột tả được thần thái của Bác thì coi như mình đã thất bại hoàn toàn”. Bằng tất cả kinh nghiệm, sự đam mê với nghề, cùng tình yêu và lòng kính yêu vô hạn đối với Bác, tượng Bác Hồ trên đá Bazan đen đã thành công như những gì ông mong đợi. Bức tượng được ông dành tặng cho Bảo tàng tỉnh.