Tiếng khóc

(Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông)

Đang yên bình, bỗng mẹ mất con

Trời đổ sập, đất dưới chân nghiêng ngả

Con ơi con … lòng mẹ đau khôn tả

Tai nạn giao thông cướp mất con rồi

 

Giọt sữa chắt chiu suốt bấy năm trời

Mẹ nuôi con lớn cùng ước vọng

Mong một mai con thành Phù Đổng

Vươn mình lên gánh vác non sông …

 

Bỗng một ngày, tai nạn giao thông

Cướp con mẹ giữa quãng đời đẹp nhất

Mẹ nát lòng trải tận cùng trời đất,

Chẳng thể nào nguôi nỗi đau mất con …

 

Xin dừng lại, nghe tim mình đau thắt

Tiếng mẹ kêu thấu tận trời xanh

Xin hãy để không còn tiếng khóc

Mẹ mất con, giữa cuộc sống an lành !

Phan Rang, tháng 11-2013
      Thái Xuân Nựu