Tô Trần Trân Châu kể chuyện Bác Hồ

(NTO) Tại cuộc thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức, em Tô Trần Trân Châu, học sinh lớp 11A2 với câu chuyện “Tình thương của Bác” đã khiến cả hội trường phải xúc động … Em cũng chính là thí sinh đoạt giải Nhất, đại diện học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi tham dự Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2013-2014 dành cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh.

Tô Trần Trân Châu là cựu học sinh của Trường THCS Trần Thi (xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước). Em bắt đầu tham gia thi kể chuyện từ năm lớp 6 và từng đoạt giải Nhì Hội thi “Kể chuyện theo sách thiếu nhi” của huyện Ninh Phước.

Tô Trần Trân Châu.

Điều đặc biệt là tất cả những lần tham gia thi kể chuyện từ trước đến nay, Trân Châu đều chọn kể về Bác Hồ. Em cho biết: Những câu chuyện về Bác Hồ luôn để lại dấu ấn và niềm xúc động sâu sắc trong em và em muốn được chia sẻ, nhân rộng cảm xúc ấy đến mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh. Càng đọc nhiều sách và tìm hiểu về Bác, em càng kính trọng, biết ơn Bác. Mỗi câu chuyện cũng để lại cho em những bài học sâu sắc, cho em thêm động lực cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ.

Trân Châu là học sinh giỏi toàn diện suốt 10 năm liền, em từng đoạt giải Nhì cấp huyện và giải Ba cấp tỉnh kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio. Năm học 2012-2013, em đạt thành tích học sinh giỏi nhất khối 10 và thành viên đội tuyển học sinh giỏi tỉnh của Trường THPT Nguyễn Trãi. Với vai trò là lớp phó học tập, em thường xuyên tìm hiểu những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Trân Châu luôn phát huy tinh thần gương mẫu trong học tập và rèn luyện, được thầy cô, bạn bè quý mến.

Tham gia Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dành cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh sắp tới, Trân Châu tiếp tục chọn câu chuyện “Tình thương của Bác” và em đang dành thời gian để luyện tập và chuẩn bị thật tốt cho phần thi của mình.