Cựu chiến binh Ngô Sỹ Xuân học Bác Hồ từ những điều giản dị

(NTO) Đến nhà cựu chiến binh (CCB) Ngô Sỹ Xuân, dù là người quen hay lạ đều được ông đón tiếp cởi mở. Phong cách giản dị, chan hòa với mọi người của ông khiến bà con quanh vùng hết mực quý trọng.

Thấm thía lời Bác Hồ dạy "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền..", năm 2005 kể từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội CCB xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) ông luôn gần gủi với hội viên cùng bàn bạc đề ra chương trình công tác hội phù hợp với thực tế địa phương. Việc đầu tiên ông làm là chăm lo nâng cao đời sống cho hội viên. Từ kinh nghiệm thực hiện mô hình chăn nuôi heo kết hợp làm vườn có hiệu quả, mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng của gia đình mình, ông đã nhiệt tình truyền lại cho hội viên cùng làm theo. Noi gương người Chủ tịch Hội, 73 CCB trên toàn xã Lâm Sơn thi đua sản xuất làm giàu chính đáng.

 
Cựu chiến binh Ngô Sỹ Xuân học Bác Hồ từ những điều giản dị.

Những năm làm công tác Hội, chưa một lần ông tính toán thiệt hơn, luôn tận tâm, tận lực với công việc, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào. Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác thơ về Bác Hồ kính yêu do Đảng bộ huyện Ninh Sơn tổ chức vào tháng 5-2012, bài thơ “Nhớ ơn Bác làm theo lời Bác” của ông đạt giải 3. Học tập Bác, ông luôn sâu sát, gần gũi với nhân dân. Nhờ đó, ông đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân địa phương tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Xây dựng nông thôn mới”… Kết quả nổi lên trong đầu năm nay là ông cùng với hội viên tích cực vận động nhân dân hưởng ứng chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương giao mặt bằng làm đường bê - tông vào nghĩa trang Hòn Lúp. Kể từ khi Trung ương Hội phát động xây dựng Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” ông đã vận động hội viên noi gương đức tính của Bác Hồ, tiết kiệm chi tiêu đóng góp được một số tiền đáng kể. Bản thân ông mỗi ngày bỏ vào heo đất 5.000 đồng để góp phần vào xây dựng huyện đảo Trường Sa ngày càng vững mạnh.

Ông tâm sự: Sinh thời, Bác Hồ luôn giản dị, gần gủi, chan hòa với nhân dân. Đạo đức tư tưởng của Người không cao siêu, vời vợi, nếu ai cũng học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ từ những điều giản dị nhất thì các giai tầng trong xã hội sẽ hòa đồng hơn, mọi người sát cánh bên nhau, cùng giúp nhau tiến bộ.

Có những 12 năm trong quân ngũ, từng tham gia trận đánh vào Thành cổ Quảng trị, CCB Ngô Sỹ Xuân được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương. Trở về với đời thường và nay ở tuổi ngoài 60, ông vẫn xông xáo, năng nổ đi đầu trong các hoạt động ở địa phương. Có được phẩm chất tốt đẹp đó là nhờ ông học Bác Hồ từ những điều giản dị.