Ấm áp quà Tết cho người nghèo

(NTO) Sáng 30-01, Báo Ninh Thuận phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và Mobifone tại Ninh Thuận tặng 200 suất quà Tết cho người nghèo phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Từ rất sớm, tại UBND phường đã có khá đông người tới mặc dù theo thông báo của UBND phường, chương trình tặng quà Tết cho người nghèo sẽ được bắt đấu từ 8h30 phút.

Nhà Báo Trần Bảo Kim, Phó Tổng biên tập Báo Ninh Thuận cùng đại diện nhà tài trợ trao quà Tết cho người nghèo.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Phó Chủ tịch UBND phường Đô Vinh cho biết: Toàn phường có 3.670 hộ, với 16.000 nhân khẩu, trong đó số hộ nghèo có gần 200 hộ, chiếm gần 4%. Mặc dù, trong những năm qua, chính quyền địa phương đã rất quan tâm chăm lo cho người nghèo, thông qua các chương trình cho vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tổ chức các lớp hướng nghiệp dạy nghề về chăn nuôi, trồng trọt, kết hợp động viên các hộ vươn lên thoát nghèo trong điều kiện của mình. Cùng sự nỗ lực, phát huy truyền thống chăm chỉ, chí thú làm ăn của người dân địa phương, năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, do điều kiện về bệnh tật, tuổi cao, sức lao động không có nên những hộ nghèo tại địa phương vẫn rất khó khăn trong thoát nghèo,  nhất là trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Chính vì vậy, những phần quà của các nhà tài trợ được trao cho người nghèo dịp này rất có ý nghĩa, qua đó góp phần đảm bảo 100% người nghèo và một số đối tượng khó khăn tại địa phương có thêm điều kiện để đón Tết thêm vui vẻ, ấm cúng.

Có mặt tại trụ sở UBND phường Đô Vinh từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Lan, khu phố 7, phường Đô Vinh không dấu được niềm vui  trong khi chờ nhận hộ quà của em gái Nguyễn Thị Bông (56 tuổi) là nạn nhân chất độc da cam. Bà tâm sự: “Khi được cán bộ phường tới nhà đưa cho phiếu nhận quà Tết, hai chị em tôi mừng lắm. Em tôi bị liệt nằm một chỗ nhiều năm, cứ đến Tết lại chạnh lòng buồn, nhưng năm nay được thông báo nhận quà, vui đến phát khóc. Chính nhờ món quà này mà Tết nay vui hơn”.

 
Niềm vui được nhận quà Tết.

Trong số 200 người tới nhận quà tại Hội trường UBND phường Đô Vinh, nhiều người dồn ánh mắt vào một người phụ nữ luống tuổi, trên tay vẫn cầm tập vé số dày, miệng cười, tay đưa vé số mời mọi người mua. Hỏi ra, được biết chị là Trần Thị Hữu, đối tượng hộ nghèo tại khu phố 2, phường Đô Vinh, gia đình có chồng bị tai biến mạch máu não phải nằm liệt giường mấy năm nay. Chị một mình nuôi 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Chị kể: “Nhà nghèo, năm trước bắt con tranh thủ đi bán vé số phụ mẹ. Đến cuối năm, cả 3 đứa đều học hành sa sút, nên thôi. Giờ một mình phải gắng tranh thủ mọi nơi, mọi lúc để bán thêm, hy vọng đủ trang trải cuộc sống từng ngày. Nay cũng được chính quyền quan tâm cho nhận quà Tết nên rất phấn khởi. Năm nay không còn lo thiếu Tết nữa”.

 Những phần quà gồm: mỳ tôm, dầu ăn, bột ngọt, đường, bánh kẹo trị giá 200 ngàn đồng được trân trọng trao tới tay người nhận, làm nhân lên niềm vui, sự sẻ chia trước thềm năm mới. Những phần quà nhỏ này sẽ góp phần để người dân nghèo, thêm điều kiện đón Tết, nhưng trên hết đó là tinh thần cộng đồng, trách nhiệm, tương thân tương ái của các nhà hảo tâm, để cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, những người nghèo có thêm động lực vươn lên trong năm mới Quý Tỵ- 2013.