Sắc xuân Trường Sa

(NTO) Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo nước ta, hằng năm vào dịp giáp tết cổ truyền của dân tộc, Báo Ninh Thuận đều cử phóng viên tham gia Đoàn công tác mang thêm sắc xuân đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết của PV Bảo Bình gửi về từ Trường Sa.

Khi những giọt sương lấp lánh trên muôn cánh hoa, đất trời chuyển mình đón chào mùa xuân mới, nơi biển trời Tổ quốc thân yêu, xuân cũng về căng tràn sức sống. Xuân Trường Sa rực rỡ sắc hoa, biếc xanh màu lộc mới, thẫm xanh màu biển, màu trời...

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Biển xuân bớt sóng gió. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh trong. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên mỗi điểm đảo, mỗi tàu thuyền của ngư dân như những bông hoa rực rỡ giữa nghìn trùng sóng biếc. Vài chú én biển chao lượn, người chiến sĩ trẻ nheo mắt cười trong nắng: “Đây sẽ là cái tết đầu tiên của em trên đảo, chắc sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp.” Chút bâng khuâng, chút hồi hộp, chút háo hức đọng trong ánh mắt đầy nắng gió Phan Rang của Nguyễn Minh Hoàng, một người con của quê hương Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), đang làm nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn Đông. “Xuân này có ý nghĩa đặc biệt với em vì em vừa được chính thức đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, một niềm tự hào và vinh dự lớn lao”, Hoàng xúc động nói. Bản thân em cũng đã là một mùa xuân nhỏ góp cho sắc xuân Trường Sa thêm xanh, thêm sức sống.

Một góc đảo Sinh Tồn.

Trường Sa hôm nay, ngoài sắc xanh của những cây phong ba, bàng vuông, phi lao,… còn mướt màu rau tươi non mơn mởn. Xuân đến, những hoa bàng vuông, hoa bồ đề cũng thi nhau nở. Nhiều cán bộ, chiến sĩ còn mang cả những chậu hoa cảnh nho nhỏ từ đất liền ra đảo xa, trang trí khuôn viên đơn vị thêm phần đẹp mắt. Làm nhiệm vụ nơi “đầu sóng, ngọn gió”, người lính đảo đã thi vị hóa những khó khăn của công việc, biến những thứ rất đỗi bình thường trở nên nghệ thuật. Chăm chút mắc lại dây đèn chớp cho cành mai – phong ba, chuẩn bị đón xuân trên đảo Sinh Tồn Đông, chiến sĩ Lê Quang Bình, quê ở xã Phước Thuận (Ninh Phước) khoe: “Không có cành mai thật, anh em trên đảo đã nghĩ ra cách chọn một cành phong ba có dáng thật đẹp, tỉa bớt những lá to, chỉ để lại chồi non rồi gắn hoa mai lên, thế là có tết, đâu thua kém gì hoa thật.”

Một góc đảo Sông Tử Tây. Ảnh: Nguyễn Trung

Những chuyến hàng cuối năm mang tết từ đất liền, mang cả tấm lòng của mọi miền Tổ quốc đến đảo xa. Sắc mai vàng, sắc đào hồng, màu bánh chưng xanh, kẹo mứt,… từ lâu đã không còn xa lạ của quân và dân quần đảo Trường Sa nữa. Không chỉ ở các đảo nổi, mà tại các điểm đảo chìm, việc chủ động nguồn thực phẩm tươi sống, thực phẩm xanh như rau, củ, quả các loại đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng đời sống của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nơi tiền tiêu Tổ quốc. Đóng quân trên đảo chìm Len Đao, trung úy Trần Đức Khánh tâm sự: “Ở đây không trồng được những cây to như các đảo nổi nhưng anh em cũng tăng gia được rau xanh phục vụ nhu cầu hàng ngày. Về cơ bản, Tết trên Len Đao vẫn có đầy đủ các món bánh chưng, thịt muối, dưa, hành. Cũng có lúc nhớ nhà, nhớ người thân nhưng càng nhớ bao nhiêu thì anh em càng gắn bó, yêu thương nhau bấy nhiêu. Đảo từ lâu đã trở thành nhà, cán bộ chiến sĩ trở thành một gia đình nhỏ của gia đình lớn Việt Nam.”. Tết Qúy Tỵ này là cái tết thứ 2 trên đảo của anh.

“Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa ngày đêm canh giữ biển trời quê hương, góp sức tạo nên mùa xuân Đất nước. Sau lời chúc mừng năm mới thịnh vượng, phồn vinh gửi đến mọi miền của đất nước thân thương, các anh hướng lòng về gia đình với mong muốn người thân yên tâm, tin tưởng vào quyết tâm, ý chí của quân dân nơi trùng khơi sóng gió Trường Sa.