Lê Viết Trí niềm cảm hứng với tranh biếm họa

Lê Viết Trí, với bút danh LET đã quen thuộc với bạn đọc. Vẽ tranh với anh chỉ là công việc “tay trái” nhưng tên anh xuất hiện trên hàng trăm báo và tạp chí.

(NTO) Người sao, tác phẩm vậy. Gặp Lê Viết Trí là có thể giải mã vì sao tranh của anh đậm nét hài hước. Cách nói chuyện “tưng tửng”, dân dã mà thâm thúy làm cho người nghe không khỏi bật cười. Chả thế mà trong đơn vị, nhiều người cứ thích đi công tác với anh, cười cùng anh trên từng cây số. Nhưng cũng coi chừng, những thông tin từ bạn phát ra, sẽ là đề tài của anh, tất nhiên vui là chính.

Anh vẽ tranh vui từ tờ Báo Nhi đồng cho đến Tạp chí Cộng sản, nhưng với Báo Ninh Thuận, anh là cây bút tham gia cộng tác từ rất sớm. Anh nói: “Tác phong quân sự đã giúp tôi năng động, sử dụng thời gian hợp lý và chính xác”. Anh đã có hơn 2.800 bức biếm họa sau hàng chục năm đam mê nghề vẽ. Không tốt nghiệp lớp vẽ nào, anh tác nghiệp bằng năng khiếu bẩm sinh, tự học mà thành. Anh quan niệm, tranh biếm họa quan trọng nhất là ý tưởng, kỹ thuật hội họa chỉ là thứ yếu. Có những sự kiện ai cũng biết, cũng thấy nhưng xem tranh của anh mới tấm tắc khen: Ừ nhỉ, đúng thế thật!

Khi được hỏi anh lấy chất liệu ở đâu để sáng tác, anh bộc bạch: “Nhiều lắm, thông qua hội họp, đi cơ sở, từ bạn bè, báo chí”. Anh ghi nhận những thông tin “nóng” và đưa ra phán đoán sự kiện sẽ xảy ra để sáng tác đón đầu. Tranh của anh gắn liền với dòng thời sự và lịch trình hằng năm. Ngày phụ nữ, thanh niên, thiếu nhi, nhà báo, nhà giáo... anh đều có những bức biếm họa nhẹ nhàng mà ý vị.

Tập trung vào mảng tranh vui phê bình, Lê Viết Trí vẫn dành thời gian cho những họa phẩm về người lính. Xạ thủ nấn ná chưa chịu bóp cò bởi trên bia có đàn chim sẻ. Viên đạn bắn thẳng khi gặp bông hoa đang nở đã đi theo hình cầu vồng, tâm tình anh nuôi, chiến sĩ mới, nhân viên chuyên làm báo cáo..., đều có những nét vẽ ngộ nghĩnh, hồn nhiên, mà ai đã một lần trải qua đều thấy mình trong đó. Không phải ngẫu nhiên mà tranh của anh đã được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân in thành tập dưới tiêu đề “Câu lạc bộ chiến sĩ” phát hành trong các thư viện toàn quân.

Đã vào tuổi 50, Lê Viết Trí sáng tác đều đặn. Hy vọng ngoài trọng trách của một nhà báo, Đại tá,Tổng Biên tập Báo Quân Khu 5, anh tiếp tục mang nụ cười thư giãn đến cho bạn đọc, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ sau những vất vả trên bãi tập. Báo Ninh Thuận giới thiệu với bạn đọc một số tranh biếm họa mới nhất của anh.