Một cá voi chết tại vịnh Vĩnh Hy

Sáng ngày 19-8, một con cá voi có chiều dài gần 3 m, nặng khoảng 250 kg đã chết tại vịnh Vĩnh Hy sau 4 ngày được cơ quan chức năng và người dân xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) nỗ lực cứu hộ. Hiện nay, người dân địa phương đang chôn cất cá voi theo phong tục của ngư dân vùng biển.

Ông Trần Văn Tiếp, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa cho biết, trước đó, vào sáng ngày 16-8, sau khi nhận tin báo từ người dân thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), tại khu vực vịnh Vĩnh Hy, phát hiện một con cá voi có chiều dài khoảng 3 m, nặng khoảng 250 kg trôi dạt vào bờ và bị mắc cạn. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nam Núi Chúa (Amanơi) và đông đảo người dân khẩn trương huy động phương tiện đến giải cứu và di chuyển cá voi đến bãi tắm Bà Điên (vịnh Vĩnh Hy) để điều dưỡng. Trong quá trình cứu hộ, phát hiện trên mình cá voi có nhiều vết thương, khi ói ra có nhiều rác thải nhựa. Tuy nhiên, đến khoảng 2 giờ, sáng ngày 19-8 cá voi đã kiệt sức và chết. Cơ quan chức năng tiến hành mổ xác thì phát hiện cá voi đang mang thai.

Sáng ngày 16-8 lực lượng chức năng và người dân nỗ lực cứu hộ cá voi tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Hải).