Phan Rang – Tháp Chàm: Nơi mà bạn phải đến!

Du khách trong Nam, ngoài Bắc biết nhiều hơn tam giác du lịch (DL): Đà Lạt – Nha Trang – Phan Thiết nhưng giờ đây, nếu coi Đà Lạt là đỉnh, cạnh đáy của tam giác ấy đã xuất hiện điểm đến “quen mà lạ”: Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Tam giác ngày ấy giờ đã thành tứ giác. Từ giữa năm 2018, trong hành trình dẫn tour của nhiều công ty DL ở Sài Gòn đã thêm dấu chấm đỏ mới: Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Ông Đỗ Tuấn Anh, Giám đốc công ty DLh Dấu ấn Việt (Vietmark) nói rằng, chỉ vài năm nữa, “Phan Rang-Tháp Chàm của Ninh Thuận sẽ là điểm đến nổi bật trong tứ giác DL thuộc vùng Nam Trung Bộ. Vùng đất này có những giá trị độc nhất vô nhị, trong khi các điểm đến khác đã quá quen thuộc”.

Một chuyến đi của những cảm xúc rất lạ…

Cuối năm 2018, cùng với một người bạn, Bảo về Phan Rang-Tháp Chàm bằng xe hai bánh. Lần đầu tiên Bảo chọn hành trình “khó và xa”: Sài Gòn-Dầu Giây- ngã ba Phi Nôm- vượt đèo Ngoạn Mục (hay còn gọi là đèo Sông Pha), xuyên Ninh Sơn là tới Phan Rang-Tháp Chàm. Bảo cười: “Đường xa gấp đôi, khó đi hơn so với đi quốc lộ 1 và mệt hơn, nhưng bù lại là những cảm xúc rất lạ”.

Theo lời Bảo, khi rẽ vào quốc lộ 20 hướng lên Đà Lạt là đã thấy lạ. Đường êm nên Bảo cầm lái chạy một mạch tới thị xã Bảo Lộc yên bình. Dừng xe, nhâm nhi ly cà phê thơm phức ở thị xã miền cao nguyên để lấy lại sức trước khi chạy đến ngã ba Phi Nôm vào đúng ngọ. Từ ngã ba Phi Nôm, Bảo rẽ phải theo quốc lộ 27, tới thị trấn Dran nghỉ chân. Đẹp. Làng quê thanh bình. Màu xanh của những vườn cà phê và màu vàng hoa dã quỳ… loang loáng. Khó lắm mới tìm được quán ăn, chỉ còn món bún muộn màng ngày giáp tết. Theo lời Bảo kể, từ Dran xuống đèo Sông Pha là những góc cua không dành cho những ai “yếu tim” nhưng con đường ấy chẳng hoang vắng như anh nghĩ. Có đến hàng trăm chiếc xe hai bánh của sinh viên ĐH Đà Lạt nhắm hướng Phan Rang-Tháp Chàm mà đến!

Bảo nói rằng, nếu có dịp, anh sẽ lại đi cung đường ấy một lần nữa. Tất nhiên không phải là dịp cuối năm, mà có thể là dịp giữa năm để có thêm thời gian thơ thẩn. Bảo hào hứng: “Mấy năm trước, đoạn từ Dran xuống đèo Sông Pha lở lói nên ít người đi, phải chắc tay lái mới an toàn. Giờ đường đã làm đẹp rồi. Xe to xe nhỏ đều chạy ngon lành”. Cũng theo lời Bảo, trước du khách từ Phan Rang-Tháp Chàm muốn lên Đà Lạt, vì né đèo Sông Pha mà chọn cung đường: Phan Rang-Tháp Chàm-Phan Thiết, sau đó chọn quốc lộ 28 hoặc 28B để lên Đà Lạt, phải mất 5 – 6 tiếng. “Giờ đi lại đèo Sông Pha, chỉ còn 2, cùng lắm là 3 tiếng”, Bảo cho biết.

Phan Rang-Tháp Chàm không còn xa:

Cuối tháng 7.2019, Tuấn Khoa sẽ nhận dẫn tour Sài Gòn-La Gi (Phan Thiết)-Phan Rang-Tháp Chàm 4 ngày 3 đêm cho đoàn khách với số lượng 120 người.

Khoa cho biết lịch trình của tour này: 6 giờ xuất phát tại Sài Gòn, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi trên đường, đến La Gi chừng 11 giờ (150km), ăn trưa rồi nhận phòng. Với đoạn đường còn lại (180km), 8 giờ hôm sau tiếp tục đi Phan Rang. 12 giờ trưa là tới Phan Rang-Tháp Chàm. Nghỉ ngơi ở đây 2 đêm.

Tuấn Khoa nói: “Giờ có nhiều khách ở Sài Gòn thường đi tour Sài Gòn-Phan Rang-Tháp Chàm như vậy. Đường sá thuận lợi, các xe thường chạy ven biển, một chút đến Phan Rang-Tháp Chàm. Nơi đây sẽ có nhiều điều thú vị vì sự mới lạ, nhiều giá trị, từ văn hóa-lịch sử cho đến ẩm thực để du khách khám phá”.

Cách đây vài ngày, ông Tuấn Anh, giám đốc công ty Vietmark nói vui: “Chịu khó đón nắng, đón gió ở Phan Rang-Tháp Chàm để được ăn ngon hơn”. Vị giám đốc này vừa trở về từ Phan Rang-Tháp Chàm với đoàn khách 200 người.

So với nhiều địa danh của tứ giác DL Nam Trung Bộ, ngoài hai món đặc sản “nắng và gió”, Phan Rang-Tháp Chàm nói riêng, Ninh Thuận nói chung còn có những món đặc sản khác mà nhiều nơi không thể có hoặc có mà nhạt.

Đó là bề dày lịch sử của văn hóa Chăm ngày xưa với ngôi tháp Polong Garai. Là những làng nghề đậm nét văn hóa Chăm như làng gốm Bàu Trúc, làng dệt Mỹ Nghiệp… Gà, dê, cừu là những loại thực phẩm nghe thì quen nhưng thịt săn chắc vì nắng và gió, lại nấu theo khẩu vị Phan Rang lạ miệng mà ngon như món cơm gà Phan Rang! Nói về ẩm thực, còn có những món ăn riêng của xứ này: bánh căn, bánh canh, bánh hỏi lòng heo, nem nướng cuốn bánh tráng, gỏi cá mai, giông bằm…

Đặc biệt, do độ mặn của nước biển mà hải sản vùng đất Ninh Thuận cũng đậm đà hơn so với những vùng biển khác. Chiều, ra hóng gió biển ở bãi Ninh Chữ - Bình Sơn, lai rai với mực khô hay là những món hải sản tươi như vừa vớt từ biển lên… Vừa ăn, vừa hỏi chuyện những người dân chân chất thật thà, quả thực bình yên.

Miền đất Ninh Thuận giờ đã trở nên gần gũi hơn với du khách trong và ngoài nước. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận, năm 2018, đã có 2,2 triệu du khách đến với Ninh Thuận. Năm 2019, mục tiêu là 2,35 triệu khách. Chỉ riêng tại lễ hội vang và nho Ninh Thuận hồi cuối tháng 4.2019, đã có 120.000 khách đến với Ninh Thuận, gấp 3 lần so với cùng sự kiện năm 2018.

Chỉ 1-2 năm nữa, khi nhiều cơ sở nghỉ dưỡng hiện đại như tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang tại khu công viên biển Bình Sơn đi vào hoạt động, du khách sẽ đến với mảnh đất này nhiều hơn. Bởi lẽ, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang sẽ đưa đến Phan Rang – Tháp Chàm nói riêng, Ninh Thuận nói chung không chỉ một điểm lưu trú cao cấp 5 sao quy mô châu Á, mà còn tràn ngập các dịch vụ vui chơi, giải trí và nghệ thuật…

Trong tương lai gần, Ninh Thuận sẽ có thêm các dự án nghỉ dưỡng cao cấp như: Mũi Dinh Ecopark, Bãi Cốc Resort, Ninh Chữ Sailing Bay… Cùng với các khu DL Bình Tiên - Vĩnh Hy, Cà Ná - Mũi Dinh… được tổ chức bài bản hơn, Ninh Thuận sẽ là miền đất thiên đường cho hàng triệu du khách khắp thế giới.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang – liên hệ Hotline:

Đại lý miền Nam:

Đông Tây Realty (0933 397 007), Liên Minh – Compa (0888.658.080), LM The First – Golden Sea (0909.461.020), Tâm Real (0931.138.688), Mland – HN (0908.14.77.88), Mland

– HCM (0967.59.76.77), Maicom (0937.029.555), ANZHomes (1900.8611)

Đại lý miền Bắc:

An Vượng Land (0242 247 3333), Lộc Sơn Hà (1900 633 382), Hải Phát Land

(0965 038 795), Tấc Vàng Land (0982 626 362), VNTV(LM An Phúc-VNTV) (0931 660 369),

Hoàng Yến (0911 568 686)