Nữ cựu chiến binh giàu lòng nhân ái

(NTO) Nằm ngay cạnh con đường liên xã Hòa Sơn - Ma Nới của huyện Ninh Sơn, là căn nhà cấp bốn khang trang rộng rãi với diện tích 300m2, cây cối xanh tươi tựa bên dòng suối xanh mát - đó là cơ sở khám chữa bệnh đông y Phước Thiện Đường của cựu chiến binh, Lương y Cao Thị Thanh Mai. Hơn chục năm qua, đây là địa chỉ tin cậy của bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh tới khám, chữa bệnh.

Sinh ra và lớn lên tại quê hương Phù Cát, Bình Định, gia đình có truyền thống cách mạng, cha và anh trai là liệt sỹ, 14 tuổi Cao Thị Thanh Mai bắt đầu tham gia vào lực lượng Đặc công, hoạt động tại vùng Tuy Phước, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trải qua 11 năm chiến đấu với biết bao gian khổ, người nữ Đội trưởng đội Đặc công biệt động Quy nhơn ấy đã 3 lần bị bắt giam, bị tra tấn bởi những trận đòn khủng khiếp; bị khủng bố cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng người chiến sĩ ấy vẫn một lòng kiên trung với cách mạng. Kết thúc chiến tranh, đất nước hòa bình, với mảnh đạn vẫn còn nằm trong người, cựu chiến binh Cao Thị Thanh Mai (thương binh hạng 2/4) trở về quê hương, lập gia đình và chuyển đến Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hành nghề y bốc thuốc, bắt mạch cứu người.

Có dịp đến xã Hòa Sơn, phát hiện nơi đây có nhiều cây thuốc nam quý mọc ven rừng, ven suối nhưng chưa được khai thác, cô Mai bàn với chồng chuyển gia đình xuống đây thu mua cây thuốc và mở phòng mạch khám bệnh cứu người. Bốn mươi năm qua, không ít căn bệnh đã được chữa trị dứt điểm, không ít bệnh nhân đã phấn khởi ra về. Ông Nguyễn Hữu Nhân thôn Tân Lập, xã Hoà Sơn, thuộc diện hộ nghèo của xã, cuộc sống dựa vào nương rẫy và làm thuê là chính, nhưng hiện nay mất khả năng lao động do đau xương khớp, đau dây thần kinh…. Nhà nghèo, không có tiền chạy chữa, được cô Mai chữa bệnh miễn phí nên bệnh tình đến nay đã tương đối ổn định. Ông cảm động cho biết: Khi mới bị đau tôi gắng chịu, nghĩ cảnh mình nghèo, cơm còn bữa no, bữa đói, tiền đâu mà chữa bệnh, nhờ có cô Mai thăm khám, cho thuốc hằng ngày mà bệnh của tôi đã giảm bớt. Còn ông Võ Quang Huy, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) bị căn bệnh thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm, đi lại khó khăn, ban đêm đau không ngủ được, hơn 1 năm nay, tuy đã chữa trị nhiều nơi, tốn kém không ít tiền của nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Được người quen giới thiệu, ông đến khám và điều trị tại phòng khám của cô Mai, hơn 1 tháng nay bệnh tình tiến triển tốt, bớt đau và ngủ ngon. Ông cho biết: Cô Mai là lương y giỏi chuyên môn, rất nhiệt tình và chu đáo.

Khắc ghi lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”, trong những năm qua, dù ở đâu, thăm khám, chữa trị cho ai, cô Mai vẫn luôn tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức vì bệnh nhân. Không chỉ khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo tại phòng khám riêng, Lương y Cao Thị Thanh Mai còn thường xuyên đến các chùa trong và ngoài địa bàn tỉnh để khám bệnh từ thiện cho người nghèo. Trung bình mỗi tuần, cô khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng 70 - 100 người. Ngoài ra, cô còn quyên góp tiền của, giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng. Đầu năm 2018, cô Mai hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Những việc làm ý nghĩa của Lương y Cao Thị Thanh Mai được nhân dân và các cấp chính quyền đoàn thể địa phương đánh giá rất cao. Năm 2017, cô được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen về thành tích vì đã có đóng góp trong công tác từ thiện. Ông Võ Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Hòa Sơn cho biết: Cựu chiến binh, Lương y Cao Thị Thanh Mai là người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của Hội, xứng đáng để các hội viên noi theo.

Dù đã ngoài tuổi 70 nhưng hằng ngày sau những giờ khám, chữa bệnh cô vẫn dành thời gian cho việc tìm hiểu, nghiên cứu thêm những bài thuốc hay, hữu ích để chữa trị cho bà con. Cô cho biết: Hiện 4 người con của cô đều theo ngành Y, vì cô muốn con cháu sẽ nối nghiệp của mình, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ nhiều hơn cho mọi người và xã hội.