Mùa hè xanh trên vùng cao Phước Chiến

(NTO) Mùa hè xanh thực sự đến với các em vùng cao Phước Chiến, nơi còn nhiều khó khăn... Các em được vui chơi, học tập nhiều điều bổ ích để chuẩn bị bước vào năm học mới. Riêng với những tình nguyện viên, các bạn được tiếp xúc, trải nghiệm những điều mới mẻ. Chắc rằng, chuyến đi đầy ý nghĩa này sẽ là cơ hội để các bạn trẻ được cọ xát với cuộc sống, chuẩn bị hành trang quý giá để bước vào đời.

Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh làm lồng đèn cho các em học sinh vùng cao Phước Chiến. 

Mùa hè này, vùng cao xã Phước Chiến (Thuận Bắc) đông vui hẳn lên nhờ khắp các tuyến đường tràn ngập những màu áo xanh tình nguyện; trong các lớp học vang lên tiếng đánh vần, tiếng ca hát, cười nói của học sinh (HS). Đó là kết quả Đội thanh niên tình nguyện (TNTN) Trường Đại học (ĐH) Nông Lâm (TP. Hồ Chí Minh) bằng sức trẻ, nhiệt huyết đã hỗ trợ địa phương thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội tại địa phương.

Đến Trường THCS Phước Chiến, nơi có đội TNTN mùa hè xanh của Trường ĐH Nông Lâm đang tập kết, chúng tôi cảm nhận được không khí sôi động, rộn ràng tại đây. Nhiều HS đang tập văn nghệ để chuẩn bị cho đêm Trung thu được đội TNTN tổ chức sớm. Dự kiến, Đội TNTN tổ chức nhiều trò chơi dân gian, các em tham gia vui chơi còn được nhận quà khiến ai cũng háo hức. Đặc biệt, các em được rước đèn bằng những chiếc đèn lồng rực rỡ do chính mình cùng làm với anh chị tình nguyện viên. Có lẽ chưa mùa hè nào, HS xã Phước Chiến lại có nhiều niềm vui đến vậy. Em Katơr Thị An, cho biết: Mỗi ngày, em và các bạn đều đến lớp học, được vui chơi, ca hát, rước đèn ngôi sao trong đêm Trung thu nên rất vui.

Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Phước Chiến, đội TNTN Trường ĐH Nông Lâm có 33 thành viên, phần lớn là sinh viên năm nhất, năm hai của trường. Bằng tinh thần xung kích của tuổi trẻ, dù còn gặp nhiều khó khăn, các bạn trẻ luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Em Nguyễn Mậu Dương, sinh viên năm nhất, ngành Cơ khí công nghệ chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em tham gia chiến dịch Mùa hè xanh của trường ở một nơi xa xôi như thế này. Mới đầu còn bỡ ngỡ nhưng được các anh, chị giúp đỡ nên dần quen. Bà con ở đây rất chân thành, thường mang đồ ăn, nước uống cho đội, em cảm thấy rất ấm áp và vui khi đặt chân đến nơi đây. Em Trần Thị Thúy Nga, sinh viên năm thứ ba, lần đầu đến với xứ nắng Phan Rang, đặc biệt là vùng núi Phước Chiến, vui cười nói: Tuy lúc đầu còn lo lắng nhưng giờ cảm thấy tiếc nuối khi thời gian ở đây không còn nhiều. Chuyến tình nguyện này đã cho em rất nhiều trải nghiệm, được đi và tiếp xúc với nhiều người, thấy cuộc sống của bà con còn khó khăn, muốn giúp đỡ nhiều hơn, mình càng trân trọng những điều mình đang có.

Theo quan sát chúng tôi, Đội TNTN chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm phụ trách nhiệm vụ khác nhau, nhóm tập văn nghệ, làm đèn Trung thu, lo hậu cần, nhóm gói quà, xây dựng nhà tình thương… các bạn đều làm việc khẩn trương và tích cực để kịp theo kế hoạch. Anh Lê Quang Trí, Đội trưởng Đội TNTN cho biết: Vì biết được cuộc sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, nên đội TNTN đã về đây thực hiện chiến dịch. Đến nay, đội đã hoàn thành xong công việc, chia tay với bà con nơi đây, cả đội đều quyến luyến, hy vọng sẽ có dịp quay trở lại để hỗ trợ địa phương nhiều hơn. Hơn 20 ngày tại xã, Đội TNTN Mùa hè xanh đã thực hiện rất nhiều hoạt động như: tổ chức ôn tập hè cho 150 HS/ngày tại các điểm trường của xã; dạy kỹ năng sống cần thiết cho HS địa phương: phòng tránh đuối nước, hướng dẫn sử dụng điện, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em… Đội tặng 2.000 quyển vở cho HS, tặng 10 suất quà (tổng giá trị 2 triệu đồng) cho gia đình chính sách; làm 450 đèn lồng Trung thu cho HS trường Mẫu giáo, TH, THCS trên địa bàn, xây dựng nhà tình thương cho chị Chamaléa Thị Đanh, thôn Tập Lá, trị giá 40 triệu đồng…

Mùa hè xanh thực sự đến với các em vùng cao Phước Chiến, nơi còn nhiều khó khăn... Các em được vui chơi, học tập nhiều điều bổ ích để chuẩn bị bước vào năm học mới. Riêng với những tình nguyện viên, các bạn được tiếp xúc, trải nghiệm những điều mới mẻ. Chắc rằng, chuyến đi đầy ý nghĩa này sẽ là cơ hội để các bạn trẻ được cọ xát với cuộc sống, chuẩn bị hành trang quý giá để bước vào đời.