Trên thao trường luyện tập của lính trinh sát

(NTO) Được mệnh danh là những người lính “Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luôn nỗ lực khắc phục khó khăn trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết để rèn luyện bản lĩnh kiên cường của người quân nhân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân trong mọi tình huống.

Đầu tháng 7, duới cái nắng gây gắt, thế nhưng không làm sờn lòng người lính trinh sát. Buổi sáng, trên thao trường của đơn vị, các chiến sĩ bắt đầu khởi động để chuẩn bị bài tập “Khắc phục nhà cao tầng” đầy cam go, trên khuôn mặt mỗi người đều toát lên vẻ rắn rỏi, mưu trí và quyết tâm hoàn thành tốt nội dung huấn luyện. Trung sĩ Lê Ngọc Trung, Tiểu Đội trưởng Phân đội Trinh sát đặc nhiệm được Đại đội phân công là người đầu tiên thực hiện nội dung này. Trên độ cao 12m của tòa nhà, sau khi nghe dứt khẩu hiệu của chỉ huy, Trung bung người trên dây thừng xuống từng mục tiêu, các động tác hết sức thuần thục, chính xác không làm khó chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Trong tiếng vỗ tay, cổ vũ của đồng đội, Trung xuất sắc kết thúc bài tập với nụ cười đầy tự hào. Gạt vội những giọt mồ hôi trên trán, Trung chia sẻ: Cách đây 3 tháng, khi bắt đầu thực hành nội dung này, khi đứng trên cao nhìn xuống, tôi cứ hồi hộp và lo sợ. Nhưng nhờ sự ân cần chỉ dẫn của cán bộ và sự động viên của đồng đội, tôi đã nỗ lực vượt qua những chướng ngại vật trên thao trường. Nhờ hăng say luyện tập, đến nay, mọi thử thách của bài tập được tôi hoàn thành dễ dàng.

Chiến sĩ trinh sát thực hiện bài tập Khắc phục nhà cao tầng.

Là người trực tiếp hướng dẫn và theo sát từng quá trình huấn luyện của chiến sĩ ở các động tác, bài tập, Đại úy Phạm Duy Huỳnh, phụ trách Phân đội Trinh sát đặc nhiệm cho biết: Bài tập “Khắc phục nhà cao tầng” được xem là một trong những nội dung khó nhất mà chiến sĩ trinh sát phải trải qua. Để thực hiện bài tập này, mỗi chiến sĩ cần có bản lĩnh vững vàng, sức khỏe dẻo dai, sự cẩn thận, nhạy bén trong từng tình huống, bởi chỉ một sơ suất nhỏ có thể gây chấn thương cho chiến sĩ. Vì thế, ngay trước khi tập luyện, chúng tôi xác định làm công tác tư tưởng để mỗi chiến sĩ tự tin vào năng lực bản thân, qua đó, tiếp thêm động lực để họ vượt qua mọi thử trách.

Để trở thành lính trinh sát, mỗi chiến sĩ trong Đại đội phải trải qua quá trình tập luyện gian khổ. Theo đó, trong huấn luyện, đơn vị tập trung vào thực hành thuần thục mọi động tác, bám sát tình huống thực tế, tổ chức chiến thuật trinh sát và trinh sát đặc nhiệm. …Trong tổ chức huấn luyện, thực hiện theo đúng kế hoạch, thời gian và phương pháp tập ở các giai đoạn cụ thể; thực hiện kiên trì, không nôn nóng, kết hợp học mới, ôn cũ. Các nội dung huấn luyện diễn ra với cường độ từ thấp đến cao, đòi hỏi sự khổ luyện cao độ của bản thân mỗi chiến sĩ. Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Phó Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát khẳng định: Bộ đội trinh sát không những tinh thông võ thuật, kỹ năng tác chiến, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, mà còn phải tinh nhuệ và có bản lĩnh chính trị, tư duy nghiệp vụ, óc quan sát, phán đoán chính xác. Để đạt được kết quả đó, mỗi chiến sĩ phải trải qua quá trình tôi luyện gian khổ và bền bỉ trong suốt thời gian dài ở đơn vị.

Trong buổi luyện tập “Khắc phục nhà cao tầng” hôm ấy, 100% chiến sĩ có mặt tại thao trường đều vượt qua bài tập một cách xuất sắc với phần thưởng lớn là tràng pháo tay đầy ấm áp tình đồng đội. Chia tay cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát giữa cái nắng gây gắt ngày trưa hè, trên khuôn mặt đen sạm vì nắng, gió, những người lính trinh sát vẫn ánh lên nụ cười rạng rỡ. Tuy còn đó nhiều vất vả, khó khăn nhưng những người lính Đại đội Trinh sát vẫn luôn tự hào vì được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, yêu mến của nhân dân.