Một hoàn cảnh thương tâm cần được giúp đỡ

(NTO) Anh Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1987), ở số nhà 14 thuộc khu phố 3, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) bị tai nạn lao động chấn thương gây xuất huyết não nằm liệt một chỗ, không có điều kiện chữa trị. Hoàn cảnh gia đình rất thương tâm, anh cần được sự giúp đỡ của cộng đồng và của các nhà hảo tâm.

Đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Tình, chúng tôi gặp anh nằm bất động trên chiếc giường bố cũ kỹ. Người mẹ già lần hồi bón cho anh từng muỗng cháo nhỏ với mong ước níu lấy sự sống cho người con trai. Tuy hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn, nhưng mẹ con hôm sớm lao động nặng nhọc nuôi hai đứa cháu ngoại thơ dại mồ côi. Bà Nguyễn Thị Quán, mẹ anh Tình, nghẹn ngào nói trong nước mắt: Tôi có con gái là Nguyễn Thị Tý lấy chồng ở xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vợ chồng cháu Tý ly hôn mỗi người đi một ngã để lại hai đứa cháu ngoại thơ dại. Thấy hoàn cảnh con cháu quá khó khăn nên tôi đưa cháu Tình vào Đồng Nai sinh sống bảo bọc hai cháu ngoại không nơi nương tựa. Hàng ngày, tôi vừa trông coi hai cháu nhỏ vừa tranh thủ đi lượm nhôm nhựa bán cho các chủ vựa. Cháu Tình đi làm phụ hồ phụ giúp mẹ nuôi hai cháu kêu bằng cậu ruột sống lay lất qua ngày.

Bà Nguyễn Thị Quán chăm sóc anh Nguyễn Văn Tình nằm bất động do tai nạn lao động.

Tai họa bất ngờ ập đến gia đình người mẹ già góa bụa nghèo khó là Tình đi phụ hồ trợt chân ngã từ trên giàn giáo của ngôi nhà cao tầng xuống đất vào ngày 26- 6- 2018. Nhóm bạn phụ hồ chở Tình về nhà trọ nằm đến sáng hôm sau mới báo tin cho bà Quán lên thấy con trai nằm bất động. Bà tức tốc thuê xe chở con lên Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu rồi chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) vào ngày 28-6-2018. Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xác định bệnh nhân Nguyễn Văn Tình bị tổn thương não (xuất huyết liềm não, tụ máu dưới màng cứng trán trái). Do không có bảo hiểm y tế và không có tiền để chữa trị, ngày 2-7-2018, anh Tình được Bệnh viện Chợ Rẫy lập hồ sơ chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do gia đình quá nghèo nên bà Quán đành chở con trai về nhà nằm thoi thóp, không thuốc uống. Bà con trong thôn xóm thương quý đến thăm hỏi tặng hộp sữa, giúp chút đỉnh tiền bạc cho bốn mẹ con, bà cháu qua ngày.

Ông Nguyễn Xuân Út, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 3, thị trấn Phước Dân cho biết: Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Quán đã khó khăn nay gặp hoạn nạn càng khó khăn hơn. Cháu Tình bị tai nạn không có tiền chữa trị, bà đành chở con về nhà nằm được ngày nào hay ngày đó. Bà con trong xóm đến thăm hỏi giúp đỡ chút đỉnh động viên bà Quán trong nghĩa xóm tình làng. Mong rằng các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm giúp đỡ bà Quán có điều kiện chữa trị thương tật cho con trai vượt qua cơn hiểm nghèo hiện nay.