Chiều sông Quao

(NTO) Xôn xao chiều Sông Quao

Nguồn nước mát ngọt ngào

Hồ trong xanh sóng sánh

Dáng em xinh tựa tranh

Tóc bay bay nắng hồng

Đỏ rực trời thanh long

Vút cong lời em hát

Bát ngát cả cánh đồng

Quê hương vui phơi phới

Đất chuyển mình tinh khôi

Đường quê đang rộng mở

Nhà ngói đỏ sinh sôi.

Em bên tôi bồi hồi

Ôn lại thời dĩ vãng

Xưa nơi đây sỏi đá

Đạn bom nát thịt da

Nay nghèo khổ đi qua

Cả vùng quê đổi mới

Ngắm sông Quao mải mê

Nguồn nước ngọt tuôn về

Sức sống bừng ánh điện

Cùng em quên đường về.