Em vẫn đợi anh về

(NTO) Hẹn em về Vườn quốc gia Núi Chúa

Nghe lâng lâng đồng vọng tiếng chim gù

Ngẩng đầu lên hôn vào chùm lá biếc

Cúi đầu, nghiêng chạm đá ngỡ mùa thu

Lòng ngất ngây lần theo dòng thác gọi

Mắt người yêu thăm thẳm biển Bình Tiên

Đôi môi mềm nép vào chùm hoa suối

Cho lòng anh thổn thức giấu trong đêm

Đành lỗi hẹn, chờ ngày mai em nhé

Bởi ngẩn ngơ Hang Rái bước chiều quê

Ngắm hang động, biển ôm hôn bờ cát

Một tình yêu muôn thủa trọn câu thề

Ngắm “Thác biển” mây hồng choàng sóng vỗ

Bức rêu xanh như thảm ngọc khổng lồ

Cứ ngỡ đây, chốn thiên đường ảo diệu

Có thần tiên hiện núi đá san hô.

Bình minh lên tìm về miền hẹn ước

Anh mải mê say đắm cảnh sơn khê

Vượt núi cao, gian nan nào hơn thế

Cô Tuy (*) ơi, em vẫn đợi anh về.

(*) Đỉnh Cô Tuy (đỉnh Núi Chúa). Đây cũng là đỉnh núi thứ 10 Việt Nam được gắn chóp sau Fansipan - Putaleng -
Bạch Mộc Lương Tử - Pusilung - Tà Xùa - Tà Chì Nhù - Ngọc Linh - Chư Yang Sin - Tả Liên. - Đã được Ns.NSƯT Amư Nhân phổ nhạc.